Quên đồ xuống tầng hầm, tôi tình cờ thấy xe chồng, nhưng câu trả lời của anh qua điện thoại khiến tôi đau lòng.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn. Thời gian này đủ để chúng tôi hiểu nhau hơn, nhưng không gì có thể lường trước được. Bảo, chồng tôi, là người ga lăng và lãng mạn, nhưng không phải là kẻ đào hoa. Tôi hạnh phúc vì anh chỉ quan tâm đến tôi và những người phụ nữ thân thiết. Sau khi cưới, Bảo thăng chức, và cuộc sống của chúng tôi khá lý tưởng với nhà, xe, lương cao và gia đình ủng hộ. Chúng tôi dự định sẽ có kế hoạch trong 1 năm tới để vừa hợp tuổi, vừa có thời gian thực hiện ước mơ mở cửa hàng thời trang, để có nguồn thu trong thời gian nghỉ sinh.
Kể từ Tết, Bảo rất bận rộn với công việc và bảo tôi tự tìm cửa hàng. Dù không vấn đề gì, nhưng tôi buồn vì khi chia sẻ về việc mở cửa hàng, anh lại thờ ơ. Hôm qua, sau khi xem mặt bằng, tôi mua vài chiếc váy và trở về nhà lúc gần 8h tối, nhưng Bảo vẫn chưa về. Tôi dọn dẹp nhà cửa và định chờ anh về để gọi đồ ăn. Trong lúc xuống hầm xe để lấy đồ, tôi phát hiện xe máy của Bảo ở đó, nhưng không hiểu sao anh chưa về. Có thể tôi đã đi xuống đúng lúc anh đi lên mà không gặp nhau.
Tôi chờ Bảo ở thang máy nhưng không thấy, nên gọi điện cho chồng. Giọng con gái nghe máy khiến tôi sốc. Chồng giải thích đang ở công ty và phải tăng ca, nhưng tôi nhận ra anh đang nói dối. Tôi thấy áo mưa trên xe không ướt, và tự hỏi liệu anh có đang ngoại tình không. Tôi hỏi về xe của anh ở tầng hầm chung cư, khiến Bảo hoảng hốt và vội vàng về để giải thích.
Sau một hồi vòng vo, anh thừa nhận đã gặp lại người yêu cũ đang sống cùng tòa nhà. Anh chỉ rung động một chút, không yêu thương gì. Dù xin lỗi và hứa thay đổi, tôi vẫn không tin tưởng. Tài sản chung không nhiều, nhà và ô tô đều được cho từ hai bên gia đình. Tôi nên ly hôn ngay trước khi có con để dễ dàng hơn không?
Source: https://afamily.vn/quen-do-nen-chay-xuong-tang-ham-toi-phat-hien-xe-cua-chong-ngay-do-nhung-cau-tra-loi-cua-anh-qua-dien-thoai-moi-dang-long-20210301171207551.chn